“CON YÊU MẸ!”
MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 11/5/2026
Hôm nay ngày lễ mẹ, con nói con yêu mẹ!
Con đang tung bay khắp ngàn phương trời,
Con đang sống vui giữa dòng đời,
Mẹ đang lặng lẽ hy sinh bằng lời nguyện cầu……
Có bao giờ bạn dừng lại nhìn mẹ?
Xem đôi tay gầy guộc của mẹ?
Xem những nếp nhăn trên gương mặt mẹ?
Giữa những cơm áo gạo tiền lo cho con nên người….
Mẹ đã hy sinh cho cuộc sống,
Mẹ lo toan mọi điều cho mọi người,
Con có bao giờ nói lời cảm ơn mẹ chưa?
Con muốn nói… nhưng giờ mẹ không còn nữa….
Cám ơn Chúa ban cho con người mẹ hiền,
Hôm nay ngày lễ mẹ, ôn lại tình mẹ dành cho con,
Một ơn phước lớn lao mà mẹ đã làm,
Một tình yêu vô điều kiện ngàn đời con khó quên……
—
Hôm nay ngày lễ mẹ, con nói con yêu mẹ!
Con đang tung bay khắp ngàn phương trời,
Con đang sống vui giữa dòng đời,
Mẹ đang lặng lẽ hy sinh bằng lời nguyện cầu……
Có bao giờ bạn dừng lại nhìn mẹ?
Xem đôi tay gầy guộc của mẹ?
Xem những nếp nhăn trên gương mặt mẹ?
Giữa những cơm áo gạo tiền lo cho con nên người….
Mẹ đã hy sinh cho cuộc sống,
Mẹ lo toan mọi điều cho mọi người,
Con có bao giờ nói lời cảm ơn mẹ chưa?
Con muốn nói… nhưng giờ mẹ không còn nữa….
Cám ơn Chúa ban cho con người mẹ hiền,
Hôm nay ngày lễ mẹ, ôn lại tình mẹ dành cho con,
Một ơn phước lớn lao mà mẹ đã làm,
Một tình yêu vô điều kiện ngàn đời con khó quên……
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12 “Hãy hiếu kính cha mẹ của con, để con được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho con.”
Nguồn Suối Tâm Linh