“GẦN BÊN CHÚA”
MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 3/5/2026
Hỡi những kẻ mệt mỏi hãy đến cùng Ta,
Thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ.
Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng
Đây là lời hứa tuyệt vời của Cha trên trời……
Tôi thường nói, mình sống trong ân điển Ngài ,
Nhưng lê bước mỗi ngày vô vàn gánh nặng,
Mình sống là yên nghỉ trong phước lành,
Nhưng thật ra, lòng không được nghỉ ngơi chút nào…..
Chúa biết, con người thật dễ mệt mỏi biết bao!
Giữa bận rộn đời sống hiện đại,
Vì con dùng sự hiểu biết, khôn ngoan riêng của mình,
Ngài phán “Ân điển Ta đầy đủ cho con rồi”…..
Chúa thấu hiểu mỗi cuộc đời,
Gần bên Chúa để Ngài chữa lành vết thương,
Đừng vội ngã lòng, hãy chạy đến với Ngài ,
chạm vào trôn áo Ngài, con sẽ nhận được đều kỳ diệu
mà con không ngờ tới con ôi!….
—
Hỡi những kẻ mệt mỏi hãy đến cùng Ta,
Thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ.
Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng
Đây là lời hứa tuyệt vời của Cha trên trời……
Tôi thường nói, mình sống trong ân điển Ngài ,
Nhưng lê bước mỗi ngày vô vàn gánh nặng,
Mình sống là yên nghỉ trong phước lành,
Nhưng thật ra, lòng không được nghỉ ngơi chút nào…..
Chúa biết, con người thật dễ mệt mỏi biết bao!
Giữa bận rộn đời sống hiện đại,
Vì con dùng sự hiểu biết, khôn ngoan riêng của mình,
Ngài phán “Ân điển Ta đầy đủ cho con rồi”…..
Chúa thấu hiểu mỗi cuộc đời,
Gần bên Chúa để Ngài chữa lành vết thương,
Đừng vội ngã lòng, hãy chạy đến với Ngài ,
chạm vào trôn áo Ngài, con sẽ nhận được đều kỳ diệu
mà con không ngờ tới con ôi!….
Ma-thi-ơ 11:29–30 “Hãy gánh lấy ách của Ta và học theo Ta thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ. Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng.”
Nguồn Suối Tâm Linh