Giáo Sư Hồi Giáo Cải Đạo Bị Gia Đình Đánh Đập Và Từ Bỏ Vì Rao Giảng Chúa Giê-su

Giáo Sư Hồi Giáo Cải Đạo Bị Gia Đình Đánh Đập Và Từ Bỏ Vì Rao Giảng Chúa Giê-su

 

NAIROBI, Kenya — Một người Hồi giáo đặt đức tin nơi Đấng Christ sau khi thấy khải tượng trong một ngôi đền Hồi giáo tại Uganda đã phải nhập viện vì bị người thân đánh đập, phá hủy nhà cửa và dắt đi vợ cùng sáu người con, theo các nguồn tin.

Wambuzi Maka Uthman, 39 tuổi, một cựu sheikh (giáo sư Hồi giáo), cho biết anh vẫn đến buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu tại thị trấn Mayuge, huyện Mayuge, miền đông Uganda như thường lệ, rồi sau đó nằm nghỉ ở một góc trong đền.

Tại đó tôi thấy một người mặc áo dài trắng, được vây quanh bởi bốn thiên sứ. Người ấy gọi tên tôi, ‘Uthman, Uthman, Uthman,’ ba lần,” Uthman kể lại với Morning Star News. “Tôi vô cùng sợ hãi, nhưng khi đến gần, tôi quỳ xuống và thờ phượng Ngài. Sau đó Ngài bảo tôi hãy đến với dân mình, kêu gọi họ ăn năn và trở về cùng Đức Chúa Trời hằng sống.

Khoảng 5 giờ chiều khi trở về nhà, anh gặp một mục sư của Hội Thánh Elim.

Tôi chia sẻ với ông ấy sứ điệp lạ lùng về sự ăn năn mà tôi đã nhận được,” Uthman nói. “Ông đưa tôi đến nhà thờ, tại đó tôi kể lại khải tượng. Lúc ấy tôi hiểu ra rằng chính Issa (Chúa Giê-xu) đã sai tôi đến với anh em Hồi giáo để kêu gọi họ ăn năn.

Ông bắt đầu chia sẻ về Đấng Christ với vợ, sáu người con và cả hàng xóm.

Tình yêu tôi dành cho Chúa Giê-xu ngày càng sâu đậm. Nhưng vợ tôi không thể tin được Tin Lành mà tôi chia sẻ,” Uthman nói. “Cô ấy nghĩ tôi đã mất trí nên đi báo cho các anh em tôi về ‘sự dạy dỗ lạ lùng về Chúa Giê-xu’ mà tôi nói với cô ấy.

Cho rằng anh bị tâm thần, vợ và các anh em đã thuê xe đưa anh đến trung tâm y tế Butabika.

Khi chúng tôi chuẩn bị đi, tôi bảo rằng mình hoàn toàn tỉnh táo và bắt đầu kể cho họ khải tượng quyền năng về sự hiện ra của Issa,” Uthman nói. “Ngay khi nhận ra tôi không bị điên, người anh cả liền đấm vào miệng, mũi và mắt tôi, khiến tôi chảy máu, trong khi những người khác đánh tôi bằng gậy. Bỗng nhiên tôi có một sức mạnh lạ lùng, chạy thoát qua bụi rậm dày đặc, rồi tìm đến nhà một người hàng xóm theo đạo Cơ Đốc.

Người hàng xóm ấy lập tức đưa anh đến bệnh viện ở thị trấn Mayuge, nơi anh được điều trị trong một tuần.

Trong khi điều trị tại bệnh viện, vợ anh đã đưa sáu người con về sống với họ hàng.

Các thành viên trong gia đình cũng đến phá hủy căn nhà của anh. Anh trai anh, Said Isabirye Muhammad, nói với Morning Star News: “Chúng tôi không thể tiếp tục sống chung với kẻ bội đạo này, người đang rao truyền cho chúng tôi rằng Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, trong khi chúng tôi chỉ biết Ngài là một sứ giả của Allah mà thôi.

Uthman hiện đã rời bệnh viện và hiện đang ở một địa điểm bí mật để bảo đảm an toàn.

Cuộc tấn công này là một trong nhiều trường hợp Cơ Đốc nhân bị bắt bớ tại Uganda đã được Morning Star News ghi nhận.

Hiến pháp và pháp luật Uganda bảo đảm tự do tôn giáo, bao gồm quyền rao truyền đức tin và quyền cải đạo. Người Hồi giáo chiếm không quá 12% dân số Uganda, tập trung chủ yếu tại khu vực phía đông đất nước.

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: christianpost.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 1   +   2   =