“TUỔI THƠ XINH ĐẸP” MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 2/5/2026

“TUỔI THƠ XINH ĐẸP”

MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 2/5/2026

 

Ngày nào còn bé, tuổi thơ xinh đẹp,
Tấm lòng trắng trong, nhìn như đóa hoa xuân,
Như trên bầu trời những vì sao lắp lánh,
Tâm hồn trẻ thơ hồn nhiên vẻ đẹp tuyệt vời…..

 

Câu hỏi vớ vẫn trong đầu con trẻ
Ai đã dựng nên bầu trời nầy nhỉ?
Tuyệt tác diệu kỳ của Đấng Tạo Hóa,
Tạo nên một vũ trụ lạ lùng bao la…..

 

Nhớ lại tuổi thơ vô tư thuở nhỏ,
Mãi mê nô đùa với đồ chơi trẻ con,
Thích nhìn những ánh sao rực rỡ,
Bầu trời xanh bát ngát mà Chúa dựng nên….

Sao thiên nhiên lại xinh đẹp đến thế?
Cuộc sống tấp nập bận rộn của người lớn,
Theo năm tháng tuổi thơ mơ mộng đã qua,
Chúa dạy con sống “Kính Chúa yêu người”…..

Ngày nào còn bé, tuổi thơ xinh đẹp,
Tấm lòng trắng trong, nhìn như đóa hoa xuân,
Như trên bầu trời những vì sao lắp lánh,
Tâm hồn trẻ thơ hồn nhiên vẻ đẹp tuyệt vời…..

 

Câu hỏi vớ vẫn trong đầu con trẻ
Ai đã dựng nên bầu trời nầy nhỉ?
Tuyệt tác diệu kỳ của Đấng Tạo Hóa,
Tạo nên một vũ trụ lạ lùng bao la…..

 

Nhớ lại tuổi thơ vô tư thuở nhỏ,
Mãi mê nô đùa với đồ chơi trẻ con,
Thích nhìn những ánh sao rực rỡ,
Bầu trời xanh bát ngát mà Chúa dựng nên….

Sao thiên nhiên lại xinh đẹp đến thế?
Cuộc sống tấp nập bận rộn của người lớn,
Theo năm tháng tuổi thơ mơ mộng đã qua,
Chúa dạy con sống “Kính Chúa yêu người”…..

Truyền đạo 11:9  “Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong tuổi đang thì, hãy để lòng mình hớn hở trong khi còn thơ ấu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 9   +   7   =