“KẺ ÁC LẠI ĐƯỢC THỊNH VƯỢNG?” MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 23/5/2026

“KẺ ÁC LẠI ĐƯỢC THỊNH VƯỢNG?”

MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 23/5/2026

Trong cuộc sống, có nhiều nỗi trăn trở,
Người sống gian ác lại được thành công?
Họ sống rất được bình an vô sự,
Của cải thì cứ mãi gia tăng……….

Con nhìn thấy ghen tị với kẻ ác,
Sự bất công con thấy quá rõ ràng,
Họ thịnh vượng luôn cho đến ngày lìa đời,
Họ được bình an, không ai trừng phạt….

 

Chớ phiền lòng với kẻ gian ác
Sự thịnh vượng đó chỉ tạm thời,
Tiền tài, thế lực rồi sẽ qua đi,
Đến ngày phán xét, con phải nghĩ đến….

Khi tôi bước vào đền Thánh Đức Chúa Trời,
Tôi mới hiểu được sự cuối cùng của kẻ ác,
Đối diện với Đấng phán xét công minh,
Tôi nhìn thấy kẻ ác không còn nữa…

Trong cuộc sống, có nhiều nỗi trăn trở,
Người sống gian ác lại được thành công?
Họ sống rất được bình an vô sự,
Của cải thì cứ mãi gia tăng……….

Con nhìn thấy ghen tị với kẻ ác,
Sự bất công con thấy quá rõ ràng,
Họ thịnh vượng luôn cho đến ngày lìa đời,
Họ được bình an, không ai trừng phạt….

 

Chớ phiền lòng với kẻ gian ác
Sự thịnh vượng đó chỉ tạm thời,
Tiền tài, thế lực rồi sẽ qua đi,
Đến ngày phán xét, con phải nghĩ đến….

Khi tôi bước vào đền Thánh Đức Chúa Trời,
Tôi mới hiểu được sự cuối cùng của kẻ ác,
Đối diện với Đấng phán xét công minh,
Tôi nhìn thấy kẻ ác không còn nữa…

 

 

 

Thi Thiên 73:17     “Cho đến khi con vào nơi thánh của Đức Chúa Trời, thì mới hiểu được sự cuối cùng của chúng.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 3   +   1   =