Đức Chúa Jêsus phán cùng mười hai sứ đồ rằng: Còn các ngươi, cũng muốn lui chăng? Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời (Giăng 6).

–
Nhiều người đã bỏ rơi Ðấng Christ, không cùng đi với Ngài nữa; nhưng vì lý do gì bạn lại đổi ý như vậy? Có lý do nào trong quá khứ chăng? Chúa Jêsus há không tự chứng tỏ rằng Ngài có đầy đủ mọi sự sao? Sáng nay, Ngài gọi bạn và hỏi: Phải chăng ta vốn là một đồng hoang đối với ngươi? Lúc linh hồn bạn đã tin cậy thật đơn sơ vào Chúa Jêsus, có bao giờ bạn phải hổ thẹn chăng? Cho đến giờ nầy, bạn há không nhận thấy rằng Chúa của bạn là một thiết hữu đầy tình thương xót và khoan dung đối với bạn sao? Và phải chăng chỉ cần một đức tin đơn sơ vào Ngài, bạn đã được mọi điều bình an cho tâm hồn mà bạn hằng mong ước sao? Bạn có mong được một bạn thân nào tốt hơn Ngài như Ngài từng đối xử với bạn chăng?
–
Nếu vậy, xin đừng thay người bạn cũ đã được thử nghiệm, để kết thân với một người bạn mới nhưng rất dối trá. Trong hiện tại, điều ấy khiến bạn bỏ Ðấng Christ chăng? Lúc chúng ta cảm thấy bị thế gian nầy săn đuổi ráo riết hay gặp nhiều thử thách trầm trọng trong Hội Thánh, được gối đầu lên ngực Chúa là điều phước hạnh nhứt đời. Ðược cứu trong Ngài là niềm vui của chúng ta hôm nay; và nếu niềm vui ấy đã khiến bạn mãn nguyện, thì tại sao bạn lại nghĩ đến chuyện thay đổi? Có ai đổi vàng để lấy cặn vàng bao giờ? Chúng ta sẽ không thể từ bỏ mặt trời nếu chưa tìm được một loại ánh sáng tốt hơn, hay bỏ Chúa nếu không có một Ðấng yêu thương sáng láng hơn xuất hiện. Và vì việc ấy không thể nào xảy ra được, chúng ta sẽ nắm chặt lấy Ngài bằng một nắm chặt bất diệt và cột danh Ngài như một dấu ấn trên cánh tay ta.
–
Còn về tương lai, bạn có nghĩ ra được điều gì sẽ xảy ra khiến bạn thấy là cần phải phản loạn hay đào ngũ đối với ngọn cờ cũ để phục vụ một chủ tướng khác chăng? Chúng tôi nghĩ là không. Nếu chúng ta trường thọ, Ngài vẫn không thay đổi. Nếu chúng ta nghèo khó thì có ai hơn Ðấng Christ để có thể khiến chúng ta giàu có? Lúc chúng ta bịnh hoạn, có ai cần cho ta hơn Chúa Jêsus dọn giường nằm cho chúng ta lúc yếu đau? Lúc chúng ta qua đời, lời hứa Chúa há chẳng chép rằng bất kỳ sự sống sự chết, việc bây giờ, việc hầu đến; đều không thể nào phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Ðức Chúa Trời vốn ở trong Chúa Christ Jêsus chúng ta, hay sao? Chúng ta sẽ đồng thanh với Phi-e-rơ để thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi sẽ theo ai?
–
C. H. Spurgeon
Jesus đệ nhất muôn người
quán quân siêu việt không ai sánh bằng