Đấng Chu Cấp Dư Dật –Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 28/08/2026

Đấng Chu Cấp Dư Dật

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 28/08/2026

Khi nhắc đến sự thiếu thốn, chúng ta thường nghĩ ngay đến một xấp hóa đơn chưa thanh toán hay một chiếc tủ lạnh trống trơn. Thế nhưng, có một sự thiếu thốn còn đáng sợ hơn cả, đó là khi lòng chúng ta không còn đủ niềm tin để vững vàng trông cậy nơi sự chu cấp của Đức Chúa Trời. Phản xạ tự nhiên của con người là sợ hãi khi thấy sự thiếu thốn. Nhưng chính trong những lúc con người tưởng chừng bất lực nhất, quyền năng và sự thành tín của Chúa lại được bày tỏ cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Bởi chính những điều con người xem là giới hạn lại là cơ hội để Chúa bày tỏ ân điển và sự dư dật của Ngài.

Hôm nay, ngày 28/08/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Martha Noebel qua chủ đề ĐẤNG CHU CẤP DƯ DẬT

“Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jêsus.” (Phi-líp 4:19)

“Vừa ra khỏi thuyền, Đức Chúa Jêsus thấy đoàn dân đông thì cảm thương họ, vì họ như chiên không có người chăn. Ngài bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Khi trời về chiều, các môn đồ đến thưa với Ngài: “Nơi nầy hoang vắng mà trời đã chiều rồi; xin Thầy cho dân chúng về để họ đi vào các vùng quê, làng mạc lân cận mua thức ăn.” Nhưng Ngài bảo: “Chính các con hãy cho họ ăn.” Môn đồ thưa rằng: “Chúng con phải đi mua đến hai trăm đơ-ni-ê bánh cho họ ăn sao?” Ngài bảo: “Hãy đi xem các con có bao nhiêu bánh?” Sau khi xem xét, các môn đồ thưa: “Có năm cái bánh và hai con cá.” Ngài bảo các môn đồ sắp xếp dân chúng ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống thành từng nhóm, nhóm một trăm, nhóm năm chục. Đức Chúa Jêsus lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn, rồi bẻ bánh và trao cho các môn đồ để phân phát cho dân chúng. Ngài cũng chia hai con cá cho mọi người. Ai nấy đều ăn no nê. Họ thu lại được mười hai giỏ đầy những mẩu bánh và cá thừa. Số người ăn bánh là năm nghìn người.” (Mác 6:34-44)

Một buổi tối nọ, tôi cùng một vài người bạn tụ họp để thông công và dùng bữa. Chúng tôi vui vẻ trò chuyện rồi ngồi vào bàn, háo hức chờ bữa tối bắt đầu. Thế nhưng, ngay trước giờ dùng bữa, chúng tôi mới biết bếp nhà hàng đã gặp trục trặc. Ngoài một vài món ăn kèm, chỉ còn lại một khay thức ăn nhỏ để chia cho cả nhóm đang đói bụng.

Tình huống ấy khiến tôi nhớ đến câu chuyện trong sách Mác, khi Đức Chúa Jêsus chu cấp cho dân sự Ngài. Trước đám đông khoảng năm ngàn người, các môn đồ bối rối không biết lấy đâu ra thức ăn. Trong tay họ chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá. Nhưng họ đâu biết rằng, chừng ấy là hoàn toàn đủ trong tay Chúa.

Và rồi, điều bất ngờ đã xảy ra. Khi người phục vụ bắt đầu chia thức ăn, ai nấy đều ngạc nhiên vì phần ăn của mỗi người đều đầy đủ, không hề thiếu hụt. Chúng tôi không chỉ có một bữa tối ngon miệng mà còn ra về với chiếc bụng no nê. Khoảnh khắc ấy khiến tôi chợt nghĩ đến cách Đức Chúa Jêsus đã từng chăm sóc và chu cấp cho dân sự Ngài.

Ít lâu sau, nhà bếp cũng mang đến phần thức ăn còn lại. Thật ra, những gì chúng tôi được phục vụ trước đó đã là quá đủ. Nhưng chính sự dư dật ấy lại khiến tôi nhớ đến một chi tiết trong phép lạ Đức Chúa Jêsus hóa bánh ra nhiều. Sau khi mọi người ăn no nê, các môn đồ còn thu lại được mười hai giỏ đầy bánh và cá vụn (Mác 6:43). Khi Đức Chúa Trời chu cấp cho con cái Ngài, Ngài không chỉ đáp ứng nhu cầu của họ, mà còn ban cho họ cách dư dật (Phi-líp 4:19).

“Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jêsus.”

Hôm nay, có lĩnh vực nào trong đời sống mà bạn đang cần được Chúa chu cấp không? Đó có phải là những hóa đơn vẫn còn chưa thanh toán, cuộc hôn nhân đang rạn nứt, hay căn bếp gần như chẳng còn gì để nấu? Dù bạn đang đối diện với hoàn cảnh nào, hãy vững lòng tin rằng Cứu Chúa Jêsus luôn là Đấng chu cấp thành tín. Ngài có thể đáp ứng nhu cầu của bạn hôm nay, cũng như Ngài đã từng chu cấp cho dân sự Ngài từ bao đời nay. Hãy trao cho Ngài những gì bạn đang có, dù chỉ là chút ít. Trong tay Chúa, điều nhỏ bé ấy có thể trở thành sự chu cấp vượt quá điều bạn từng nghĩ đến.

Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu dấu, xin gìn giữ lòng con luôn vững tin nơi Ngài, bất kể con đang đối diện với hoàn cảnh nào. Xin giúp con đừng chỉ nhìn vào những gì mình thiếu thốn, nhưng biết nhìn lên Đấng luôn thành tín chu cấp mọi nhu cầu của con. Cảm tạ Ngài vì Ngài luôn yêu thương, chăm sóc và chu cấp cho con luôn đầy đủ theo sự tốt lành của Ngài.. Nguyện cuộc đời con luôn vững vàng đặt trọn niềm tin nơi Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, khi bước vào một ngày mới với bao bộn bề lo toan, bạn lựa chọn điều gì? Tiếp tục nhẩm tính những gì mình đang thiếu hụt, hay mạnh dạn dâng lên Chúa chút bánh và cá của cuộc đời mình? Năm cái bánh và hai con cá sẽ mãi chỉ là năm cái bánh và hai con cá, nếu chúng ta không chịu phó thác trong tay Chúa. Xin đừng để những thiếu thốn trước mắt che khuất tầm nhìn của bạn. Hãy can đảm trao cho Ngài sự yếu đuối, cạn kiệt của bạn. Và rồi ngày mai, bạn sẽ kinh ngạc trước giữa những “giỏ ân điển” đầy ắp mà Ngài đã chuẩn bị sẵn cho bạn.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 7   +   4   =