THƠ:
CHUYỆN NHỚ QUÊN
Kinh Thánh: Truyền Đạo 12: 1
Chuyện nhớ quên là điều không tránh khỏi
Vì con người vốn hữu hạn, bất toàn
Tuổi càng cao thì quên lại rõ ràng
Mới nhớ đó mà giờ thì quên mất…
Ai cũng vậy, tuổi già mau quên nhất
Quên người thân, bè bạn, quên cả mình
Hỏi một đằng, nói một nẻo linh tinh
Bởi trí nhớ như suối nguồn cạn kiệt…
Khi còn trẻ, nhớ đủ điều, ghê thiệt
Ai nói gì nhớ nấy hết, chẳng chơi
Ai nói xấu, mình nhớ họ cả đời
Ghi lòng dạ, đừng có hòng quên nhé…
…
Quên nhớ gì cũng là chuyện nhỏ bé
Nhưng đừng quên ơn Tạo Hóa trên cao1
Bao ơn phước bạn hưởng cách dồi dào
Quên ơn Chúa, chắc chắn Ngài buồn lắm!
Tháng 11/ 2025!
Bình Tú Ngọc
1 Truyền Đạo 12: 1
Nguồn Suối Tâm Linh
